
Báo chí vừa đăng tin, tại Hà Nội, hàng trăm phụ huynh trắng đêm đội mưa, rồi xô đẩy, đạp đổ cổng trường PTCS Thực nghiệm ào vào mua hồ sơ xin học cho con. Thế nhưng, sự hăng hái đến mức tiêu cực của các bậc cha mẹ buộc nhà trường phải dừng bán hồ sơ để đảm bảo an toàn. Thế mới biết, để có một vé đến trường điểm thật gian nan, thậm chí nguy hiểm.
Quay trở lại với cuộc chiến tìm vé đến đỉnh vinh quang và tìm sự sống ở V-League, người ta sẽ thấy thật nhiều điều. Ở đó, cái giá của hạnh phúc chẳng hề rẻ chút nào. Hay nói cách khác, hạnh phúc chỉ đến với những đội bóng có khát vọng, bản lĩnh nhất.
Trận đấu giữa HN.T&T và SLNA chiều nay sẽ tạo ra bước ngoặt quan trọng cho cuộc đua đến ngôi vô địch. Họ phải loại trừ nhau nếu muốn xưng vương ở mùa giải này. Nhưng điều mà ai cũng biết là HN.T&T và SLNA có mối quan hệ vô cùng thân thiết. Họ sẽ đá như thế nào trong trận cầu cân não? Và nếu họ thật sự là mình thì đây sẽ là bữa tiệc bóng đá đầy cảm xúc.
Bên cạnh cuộc đua đến ngôi vị cao nhất, chiều nay, dư luận cũng dành sự chú ý đến hành trình “chạy bão” của V.NB và N.SG. Hai đội bóng này đang đối diện với tương lai bất định nếu không giành được kết quả khả quan ở vòng đấu này.
Cũng như cuộc chiến tìm vé đến trường điểm, V-League không có hạnh phúc chia đều cho tất cả những đội bóng nhà nghèo. Hay nói cách khác, hạnh phúc của người này là bi kịch của kẻ khác. Và hẳn HLV Nguyễn Văn Sỹ hay đồng nghiệp Phạm Công Lộc đều muốn giành lấy sự tự chủ trong cuộc chiến trụ hạng ngay từ lúc này. Và chỉ có một con đường giúp họ giành lấy hy vọng tồn tại ở sân chơi V-League là đẩy “người cùng khổ” ra khỏi chiếc thuyền đang tròng trành để tự cứu lấy mình.
Bongdaplus.vn